Thư Tâm Tình Của Người Cha Kêu Gọi Vợ Trở Về Nhân Ngày Sinh Nhật Của Con Gái
Ngày 179, bức thư của Bùi Tùng, chàng trai Hà Nội, đã gây xúc động cộng đồng mạng nhờ tình phụ tử và vấn đề nuôi dạy con cái sau ly hôn. Tùng, người từng gây chú ý với vụ chia tay đòi quà, bày tỏ mong muốn tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con gái dù cả hai đã không còn sống chung. Anh thừa nhận mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt, nhưng vẫn hy vọng cùng nhau tạo niềm vui cho con.
Có lẽ tương lai và hạnh phúc của chúng ta không quan trọng bằng của Suri, phải không em? Chúng ta đã trưởng thành và là cha mẹ, nhưng người thiệt thòi nhất vẫn là con gái bé bỏng của chúng ta. Khi gia đình tan vỡ, Suri mới chỉ 6 tháng, chưa hiểu được tình yêu thương và hạnh phúc gia đình. Đó là nỗi buồn lớn mà không gì có thể bù đắp. Dù hiện tại con còn nhỏ, nhưng sau này sẽ nhận thức được mất mát. Anh lo lắng khi Suri lớn lên sẽ thấy bạn bè có cả ba mẹ và hỏi về chúng ta. Dù chúng ta đã đánh mất hạnh phúc của con, nhưng anh tin rằng mọi thứ chưa bao giờ là muộn.
Mặc dù chúng ta không còn sống chung, nhưng mình vẫn có thể tạo cho con cảm giác có cả ba mẹ. Dù mọi chuyện đã qua, mình hãy vì con mà bình thường hóa quan hệ, sống như bạn bè. Vào cuối tuần hay dịp lễ, chúng ta có thể đưa con đi chơi để bù đắp cho những thiệt thòi. Điều này rất ý nghĩa với Suri khi con còn nhỏ. Anh mong em suy nghĩ về điều này, đặc biệt khi sinh nhật con sắp đến. Nếu em đồng ý, anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để hỗ trợ. Anh không thể nhắn tin nên viết ở đây mong em đọc và suy nghĩ.
Bùi Tùng, người từng bị chỉ trích vì đòi quà tặng từ vợ cũ sau khi chia tay và có hành động bạo lực, đã viết một tâm thư gây tranh cãi trên mạng. Trong thư, anh bày tỏ nỗi buồn và mong muốn thể hiện tình thương với con gái trước ngày sinh nhật của bé. Dù đã cố gắng liên lạc với vợ nhưng không thành công, anh quyết định viết tâm thư để vợ hiểu tâm tư của mình. Anh lo lắng rằng con gái có thể cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, dẫn đến việc bé ít cười. Nhiều người lại cho rằng cách anh thể hiện tình cảm như vậy có phần yếu đuối.
Vợ anh ra đi vì không có điều tốt đẹp gì giữa hai người. Mọi người xung quanh hiểu cách sống của mình, nên mình không cần giải thích với tất cả. Anh chăm con gái không thấy vất vả, dù hiện tại vẫn phải thay nhau chăm sóc vì bé chưa cai sữa. Anh mong gia đình sẽ đoàn tụ trong dịp sinh nhật con gái. Hai vợ chồng vẫn chia sẻ việc chăm sóc con, nhưng không thể trở lại như trước. Anh hy vọng trong các dịp lễ tết, cả hai sẽ cố gắng để con được hạnh phúc, tránh cảm giác tủi thân khi thấy bạn bè có gia đình trọn vẹn. Anh không nghĩ điều này sẽ làm khó cho vợ, chỉ là cô ấy chưa chấp nhận đề nghị của mình.
Mong mọi người đừng suy diễn quá nhiều. Anh có kế hoạch gì cho sinh nhật con gái nhỏ? Mình có nhiều dự định và muốn mang lại điều tốt nhất cho con.


Source: https://afamily.vn/tam-thu-cua-bo-tre-mong-vo-quay-ve-trong-sinh-nhat-con-gai-20140918045816494.chn